Kết quả tìm kiếm cho "gần 700 năm tuổi"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 783
Từ những thửa ruộng nhiễm phèn hoang hóa ở vùng đất Óc Eo, người nông dân chân chất, cần mẫn Nguyễn Quốc Hùng, tỷ phú An Giang ở ấp Tân Vọng, xã Óc Eo đã biến nơi đây thành vùng trồng lúa và trái cây ứng dụng công nghệ cao (trồng bưởi da xanh hữu cơ), mang lại thu nhập tiền tỷ mỗi năm.
Cây dầu rái ở xã Cô Tô được cho là hơn 700 năm tuổi, có thân hình cao lớn, sừng sững, là biểu tượng văn hóa tâm linh của người dân địa phương.
Ngày 4/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phối hợp Tạp chí Thương hiệu và Công luận; Đảng ủy, chính quyền phường Tịnh Biên tổ chức chương trình “Biên cương - Vầng trăng cho em” tại Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh. Đại tá Lê Hoàng Việt - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đến dự.
Ở xã Phú Tân (tỉnh An Giang), các thành viên xây cầu, làm đường, xây nhà… ở độ tuổi 60, 70… phổ biến. Lo xong chuyện kinh tế, nhiều lão nông không chọn sống an nhàn mà tiếp tục góp sức làm từ thiện. Đó là cách họ tìm niềm vui của tuổi già và góp phần phát triển quê hương.
Những năm qua, phong trào thanh niên khởi nghiệp trong tỉnh ngày càng lan tỏa, tinh thần khởi nghiệp được nâng cao. Với sức trẻ và sự nhạy bén, tuổi trẻ An Giang có nhiều mô hình khởi nghiệp thành công, thu nhập ổn định.
Thời điểm này, vườn dưa lưới diện tích 1.200m2 của ông Trần Quốc Toàn - cựu chiến binh ấp Đầu Doi, xã Hòn Đất đang mùa thu hoạch. Giàn dưa lưới nặng trĩu với những quả chín vàng là thành quả của quá trình dày công chăm sóc, ứng dụng công nghệ mới, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên cùng diện tích đất canh tác.
Mô hình lắp đặt camera an ninh của Chi hội Cựu chiến binh khu phố 8, phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) góp phần làm giảm vấn nạn mất cắp, tụ tập gây rối, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.
Tạm rời xa phố thị với nhịp sống hối hả, hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp, đắm mình cùng sự yên bình của làng quê với những vườn cây ăn trái bên sườn núi, tiếng suối chảy róc rách bên tai…, đó là cách mà nhiều du khách lựa chọn khi đặt chân đến với Khu du lịch núi Cấm (xã Núi Cấm, tỉnh An Giang). Du khách có thể tận hưởng cảm giác “sống chậm” với những trải nghiệm sâu sắc, cảm nhận từng khoảnh khắc và hòa mình vào văn hóa đặc trưng của người dân vùng Bảy Núi An Giang.
Từ món bánh tét truyền thống gắn bó với người dân Nam bộ, gia đình ông Trần Hữu Nghị, ngụ xã Long Kiến đã nâng tầm thành sản phẩm OCOP được nhiều người ưa chuộng. Giữ nguyên quy trình thủ công, lò bánh của ông không chỉ tạo ra hương vị quen thuộc mà còn tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động nữ ở địa phương.
Trong nhà xưởng 240m2, hơn 50 chị em trong Đội vá lưới ấp Vàm Rầy, xã Bình Sơn miệt mài vá hàng ngàn chiếc lú bị hư hỏng sau chuyến đánh bắt dài ngày. Công việc này góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho phụ nữ vùng ven biển, nhất là phụ nữ cao tuổi.
Khi những lò bánh trung thu đỏ lửa, khi hương vị ngọt ngào của bánh nướng bắt đầu len lỏi trên khắp các con phố, chính là lúc mùa trăng về.
Xác định giảm nghèo là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng, các hợp tác xã (HTX) tại xã Vĩnh Phong nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động để tăng thu nhập cho lao động nông thôn, nổi bật là HTX Sinh kế Vĩnh Thuận.